Kết quả tìm kiếm cho "có núi lửa"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 4812
Ngày 21/5, đoàn khảo sát Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh An Giang do Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Hữu Ngọc (Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh) làm trưởng đoàn đến làm việc với xã Ba Chúc về tình hình triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2026.
Ẩn mình giữa núi rừng xã Mường Hoa, hồ Mắt Ngọc đang trở thành điểm đến mới thu hút du khách yêu thiên nhiên nhờ vẻ đẹp nguyên sơ, mặt nước xanh thẳm và gần như tách biệt với thế giới bên ngoài.
Sau dịp lễ hội xuân, Bắc Ninh đón mùa du lịch hè sôi động. Vùng đất Kinh Bắc đang được đánh thức, trở thành điểm đến của du khách muôn phương.
Ngày 20/5, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
Từ vùng đất khô cằn, nhiều đá sỏi và khó canh tác, núi Dài hôm nay xuất hiện những vườn sầu riêng xanh tốt. Loại cây từng được xem khó thích nghi với vùng núi nay đang mở ra hướng làm ăn mới cho nhiều hộ dân Ba Chúc.
Cán Tỷ là một trong những xã cửa ngõ của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn. Nơi đây không chỉ nổi tiếng bởi cảnh đẹp, núi cao hùng vĩ, con người thân thiện mà còn là vùng đất bốn mùa “hoa thơm, trái ngọt”. Cán Tỷ mùa này khoác lên mình vẻ đẹp dịu dàng bởi sắc hồng của những vườn đào chín rộ. Những trái đào thơm ngọt căng mọng không chỉ mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách, đó còn là thành quả của sự kiên trì của đồng bào dân tộc Mông với những “mầm sống” vươn xanh nơi miền đá xám.
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng nỗi đau và mong mỏi tìm thấy phần mộ, xác định được danh tính của các liệt sỹ thì vẫn nguyên vẹn trong lòng hàng triệu gia đình Việt Nam.
Gần 30 cây hoa phượng được trồng hàng chục năm trước đoạn dẫn vào Nhà máy thủy điện H’Chan (xã Lơ Pang, tỉnh Gia Lai) tạo thành con đường phượng đỏ giữa núi rừng, đẹp như một thước phim mùa hè.
Vào những ngày đầu tháng âm lịch, khi thủy triều vừa hạ, tại Ghềnh Yến (Bình Sơn, Quảng Ngãi) lộ ra một kiệt tác địa chất với những vách đá bazan triệu năm tuổi hòa nhịp cùng thảm rong mơ và san hô rực rỡ. Sự giao hòa ngoạn mục giữa sắc màu kỳ vĩ của đại dương và nhịp sống thanh bình của dân chài tạo nên một sức hút khó cưỡng.
Ở mùa thứ tư tranh tài, Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026 do Tổng liên đoàn Lao động, báo Tuổi Trẻ và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức hứa hẹn sẽ tiếp tục đem đến những trận cầu hấp dẫn.
Ở bản Huổi Lèng, xã Mường Tùng, tỉnh Điện Biên, người Xạ Phang vẫn bền bỉ gìn giữ nghề làm giày thêu truyền thống. Trong tiếng Xạ Phang, đôi giày thêu được gọi là “liển hài”, gắn bó mật thiết với đời sống của người dân và phản ánh nét đẹp văn hóa truyền thống cũng như quan niệm thẩm mỹ của cộng đồng.
Khi ánh đèn trong rạp dần tắt, màn ảnh bừng sáng với những thước phim tư liệu quý giá, cả khán phòng lắng lại. Nhiều khán giả không giấu được sự xúc động trước hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu “sống dậy” chân thực trên màn ảnh.